Thứ ba, ngày 13 tháng 05 năm 2025
20:57 (GMT +7)

Lạc giữa yêu thương

VNTN - Sau những chúc mừng và những bó hoa tươi

Em lại về nâng niu trang giáo án.

Lại đánh vật với cơm với áo

Tình yêu nghề giằng xé trong em.

Năng lượng nào cho đam mê cháy lên

nâng bước những thiên thần bé nhỏ?

Những tinh khôi ngác ngơ bỡ ngỡ

Nhập nhoạng ngoài kia sáng tối cuộc đời.

Trang giáo án mở ra như bản nhạc không lời

thôi miên em… những nụ cười thơ trẻ

như nước đầu nguồn… những lời thỏ thẻ

Em tấu lên bản Xo-nat kiếp người.

Dạy trẻ giờ như ngược gió trùng khơi

Tình yêu nghề không đùa cùng cơm áo.

Sống nhân bản với những điều thơm thảo...

Mà sao như cãi lộn với đời

Không làm phận bèo mặc con nước trôi

Yêu thương chọn em làm người gieo hạt.

Những giao lộ muội mê, lập lòe, lừa lọc...

Trẻ thơ như búp chồi… Sao có thể nhận ra.

Ôm vào lòng tha thiết những đóa hoa

Như nhận những tin yêu thác gửi

Tiếng trống điểm… xua tan ngàn câu hỏi.

Trong veo mắt học trò…em lạc giữa yêu thương.

Phạm Văn Sán

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 14 giờ trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước