Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
13:37 (GMT +7)

Jazz xuân

VNTN - Chạy vào giấc xuân

tôi mơ thấy chuyến đi của mình

những con đường thênh thênh

những khát vọng thênh thênh

tuổi trẻ tôi thênh thênh

tôi gửi nụ cười vào từng gương mặt trên phố

lắng nghe bước chân mình

lướt một điệu jazz bất chợt

trên thềm ước mơ

có ánh mắt nhìn tôi màu tinh khiết

tôi đã treo nỗi buồn lên những ngọn cây

để những đợt gió mùa

cuốn bay đi

trong nỗi vui hoài thai

tôi muốn nắm tay em qua mùa cũ

chạy vào giấc xuân

bằng những ngón chân phóng khoáng

không do dự.

Kai Hoàng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 1 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước