Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2024
04:24 (GMT +7)

Hoa sở dưới trăng

VNTN - Hoa sở nở dưới trăng

trắng một vùng biên giới

địu con thơ Nhì Múi *

vừa đi vừa hát ru

chợ dào dạt măng chua

dãy bu gà mào đỏ

bếp kiềng, liềm cắt cỏ

dây giăng váy thêu thùa

mua bán đầy gùi chưa?

lời chào người lữ thứ

ôi hạnh phúc đơn sơ

những con đường hoa sở

đất vành đai phải giữ

Bình Liêu mùa trăng thưa

Tổ quốc trên cây số

biên cương còn tiếng ru

hoa rừng như tranh vẽ

thêu thùa trên bước đi

không ai thả bùa mê

hồn tan vào hoa sở.

*Nhì Múi: tên em gái người Dao, ở Bình Liêu Quảng Ninh

Hoàng Việt Hằng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước