Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
02:07 (GMT +7)

Hoa nắng

VNTN - Em gieo lên trang giấy

Những giọt nắng ước mơ

Trăm, ngàn giọt nắng nhỏ

Thành câu chuyện, bài thơ

Chữ nổi hàng nối hàng

Như rừng hoa đồng nội

Ấm áp giọt nắng vàng

Xóa khoảng đời trống vắng

Chữ nổi bên chữ sáng

Xé toang màn đêm đen

Hoa nắng ùa vào cửa

Đời mỗi ngày đẹp lên.

Ảnh: Phương Đông

___________

* Báo Hoa Nắng của các em khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu in hai thứ chữ: Chữ nổi và chữ thường.

Trần Cầu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 20 giờ trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước