Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
16:22 (GMT +7)

Hà Nội mất mùa đông

VNTN - Tủ quần áo lạnh còn nguyên nếp

Cuối tháng 12 vẫn áo phông quần soóc

Đi bộ cùng phía lũ chim sẻ hoảng bay

Chim trên phố Hà Nội lúc nào hoảng bay

Hè, đường quá tải tiếng ồn

Thèm cái lạnh để ấm lại kí ức

Sưởi bằng kí ức vào đợt Hè nóng nhất

Qua mùa Thu heo may lá bay

Không bão mưa, những chiến sĩ cây lâu năm bị bật tung, đốn gục

Sao đủ can đảm đi qua đường quen trơ trọi hàng xà cừ

đối xứng công viên Thủ Lệ bị xóa dấu vết bằng rào tôn cọc thép

Và những  phố cây xanh bị chặt gân tháo khớp

Đang mơ được nảy lá tự do

Từ mong nhớ của tôi nảy lá khi cuối Chạp về…

Nhân quần luôn bận đua chen, chợt  nén lặng khoảnh khắc

Sầm sập thời gian lúc mùa giao

Năm mới năm cũ dùng dằng

Công lịch bước qua - Nguyên đán sắp gần, càng thèm rét lạnh

Đâu phải  đúng quy luật, đúng kì cần cho Trái đất, cho cảm xúc sinh tồn

Mà nhân loại, muôn loài cần mùa Đông đích thực chấn hưng sự ấm áp thế gian

Những Noel thiếu tuyết mất vui, nhiều lo

Thừa tâm hồn, bộ não lạnh lùng, sắt đá

Giác quan chai lì, ráo hoảnh, lương tâm tự đánh mất,

những con người bàng  quan vô can, ích kỉ, thực dụng, sống gấp

Giang tay an ủi hai cực Trái đất

Băng tan biển dâng, sông hồ cạn

Mặt đất thêm nhiều vùng khô hạn

Mong mưa - mưa từ trí tưởng buông đầy

Xoa bàn tay vào áo len tóe lửa điện, gọi mây!

Noel 2016

Vi Thùy Linh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước