Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
09:41 (GMT +7)

Dù ngày dù tháng dù năm

VNTN - Dù ngày dù tháng dù năm

Hóa thạch giữa cõi lặng căm tình người

Thì ta tóc vẫn bạc tươi

Hồn nhiên reo nhuộm trắng đời yêu thương

Dù em dừng lại bên đường

Đột nhiên hơn một lẽ thường thế nhân

Thì ta vẫn trọn bước chân

Độc hành qua liếp bụi trần cuộn bay

Dù mưa cuồn cuộn lên ngày

Nắng chôn sâu đáy đêm say mịt mùng

Thì ta vẫn gọi khôn cùng

Càn khôn vào nép bờ chung thủy người

Dù hoa rụng tả tơi trời

Sắc vàng mê hoặc bỗng bời bời xa

Thì ta vẫn giữa Ta Bà

Nhặt hương kỉ niệm thiền qua kiếp trầm

Dù ngày dù tháng dù năm

Khuất chìm sau rặng mù tăm tim người

Thì ta vẫn vạch khói trời

Hái tinh khôi đóa xanh ngời vách yêu.

Thai Sắc

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 1 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước