Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
22:33 (GMT +7)

Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Hẹn trăng

 

Ngồi ăn cơm thấy trăng

tối mười ba vẫn đói,

mời xuống mâm cùng vui...

 

À... nhớ lời cháu hẹn

Hễ đến rằm Trung thu

Hai ông cháu ăn sớm

No tròn rồi đi chơi.

Trần Đình Bảo Khánh (7 tuổi)

 

Nhớ mẹ

 

Mùa thu sang nghe tiếng lòng của mẹ

Nắng tỏa hương bên thềm 

Cuối sân trường con nhặt từng hạt nắng

Mơ có mẹ trong từng trang giấy thơm

 

Trường nội trú tan học về con bước 

Những bậc thang ngược gió khăn quàng bay

Con nhớ mẹ tâm tình trang nhật ký

Nước mắt con rơi ướt đẫm áo chàm xinh

 

Mai khôn lớn hôm nay con chăm học

Nhớ lời mẹ yêu như những lời ru

Tiếng còi cơm, tiếng bạn bè thầy cô đã gọi

Mẹ ơi! Bye mẹ nhé! 

Điểm 10 tặng mẹ là nỗi nhớ của con.

Mai Quyên

 

Ốc sên và rùa cạn

 

Ốc sên và rùa cạn

Là đôi bạn chí thân

Một buổi sáng mùa xuân

Rủ nhau đi ngắm núi

Ốc sên bò cắm cúi

Biết tính quãng đường dài 

Rùa cũng chẳng hơn ai

Vừa leo lên vừa thở

Thương bạn mình bé nhỏ

Rùa muốn cõng bạn lên

Nhưng ốc sên cũng thương

Rùa gánh mai nặng chịch

Mặt trời lên tới đỉnh

Rùa bở cả hơi tai

Đứng nghỉ chân một hồi

Ngủ quên bên tảng đá

Ốc sên bò chậm quá

Mãi mới xích tới nơi

Thấy bạn đã ngủ rồi

Đứng một bên canh gác

Bỗng đâu con chim ác

Bay nhào tới lượn vòng

Ốc sên nấp không xong

Nghĩ chắc mình gặp nạn

May mắn sao rùa cạn

Chợt hoảng hốt giật mình

Hiểu ngay ra sự tình

Giấu bạn vào trong vỏ

Chiều xuống sau ngọn cỏ

Hai bạn trở về nhà

Đường đi cũng bớt xa

Cơn mưa rừng bớt lạnh

Cả hai cùng nhường nhịn

Cùng nghĩ trước nghĩ sau

Gian khổ chẳng cúi đầu

Thế mới thành đôi bạn.

Ma Ngọc Trúc Quỳnh (12 tuổi)

 

/tmp/php49Iy2E

 

Em về thăm tuổi

Một đàn mây trắng 

Bay ngang lưng trời 

Dòng sông im lặng

Ngoan hiền trôi xuôi 

 

Tuổi thơ - nụ cười 

Trong veo như nắng 

Trang vở ngày nào 

Tươi màu mực tím 

 

Tháng năm là bạn

Hồn nhiên là nhà 

Em về thăm tuổi 

Thấy hồng phù sa.

 

Võ Dương Trang Phúc (15 tuổi)

 

Rước đèn Trung thu

 

Ngày rằm tháng tám

Mây biến đi đâu

Chỉ còn trăng sáng

Đẹp như phép màu

 

Trẻ nối đuôi nhau

Thành một đoàn rước

Đèn sao đi trước

Đèn lồng theo sau

 

Vui bước mau mau

Trong đêm mở hội

Ánh đèn dẫn lối

Đi khắp mọi nơi

 

Trăng sáng trên trời

Trăng cười với bé

Trung thu rất trẻ

Đầy sắc diệu kì!

 

Bố dắt tay đi

Mẹ kề bên cạnh

Dưới trời lấp lánh

Cả nhà Trung thu!

 

Hương Giang (12 tuổi)

 

Em đi khai giảng

 

Em đi khai giảng

Ở trường sáng nay

Em đi giầy mới

Mẹ Trang mua này

Áo Siêu Nhân đẹp

Quần thắt lưng dây

Thêm chiếc mũ đỏ

Oai hơn mọi ngày

Bố bảo nhanh lên 

Con trai đừng chậm

Trường gần nhà lắm

Em thuộc đường mà

Bố Nghĩa đừng lo

Em vào lớp muộn

Em học lớp 1

Không cần đồ chơi

Học biết chữ rồi

Bà mua nhiều truyện

Em đọc được thôi

Không cần mỗi tối

Chờ bà đọc nữa rồi.

 

Nguyễn Hà Phổ Văn (6 tuổi)

 

Kì thật

 

Người lớn có khi kì ảo 

bọn siêu nhân khắc biết điều này 

chúng ngấm ngầm vẽ nên thế giới

làm sao cho người lớn bó tay 

 

Việc đầu tiên không lo lô cốt

thích chạy buồn bay chán lặn, tùy thời

thì cần chi đào lên lấp xuống 

sáng đến trường thong thả như chơi 

 

Thong thả chả cần dùng cặp sách 

vở là phím trên đồng hồ đeo tay 

sách thì chỉ cần nhấn nút 

là số trang hiển hiện trên… giày 

 

Lời dặn dò thu vào mắt kiếng 

đeo hờ trên túi áo vậy thôi 

còn sữa, bánh mì xin miễn 

siêu nhân đâu ăn vặt… khó coi

 

Điều cuối cùng chắc là kì thật 

về đến nhà bố cứ nhầm ai!

 

Phan Trung Thành

 

Trăng thu

 

Vàng xuộm vầng trăng lớn

Ngồi đỉnh núi xa xa

Ngàn sợi tơ buông xuống

Mở cánh rừng bao la

 

Vầng trăng treo trước nhà

Ngọn tre già bối rối

Hoe hoe vàng trái bưởi

Ánh trăng buông xanh vườn

 

Trăng lặn cả xuống mương

Sóng sánh và óng ánh

Đàn cá vây lấp lánh

Vui đùa trong đêm thu

 

Trống ếch khua vang lừng

Đèn ông sao sáng tỏ

Rộn đường làng, lối ngõ

Bao nhiêu vầng trăng con!

 

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước