Thứ ba, ngày 13 tháng 05 năm 2025
19:18 (GMT +7)

Có một chiều như thế

VNTN - Những buổi chiều còn lại của riêng tôi

Là ngóng đợi con sau giờ tan học

Như vợi bớt bao lo toan khó nhọc

Khi con khoe về bao nhiêu niềm vui

Cô con bảo: chữ con giờ đã đẹp

Nét thẳng ngay, sách vở sạch gọn gàng

Đời dài rộng thời gian thì hạn hẹp

Ngay từ giờ các con gắng chăm ngoan

Cô con bảo: khi gặp bài toán khó

Cố kiên trì tìm mọi cách nghĩ suy

Nhỡ mai mốt gặp phải cơn bão gió

Biết tự mình chèo chống, tự mình đi

Cô con bảo: hãy nồng nàn ca hát

Hãy thân thương đằm thắm với bạn bè

Tình yêu đến với người như gieo hạt

Cho vườn đời hoa trái mãi xum xuê

Cô con bảo, từng chiều ... cô con bảo

Bao niềm vui con gom góp đem về

Lẽ gần gũi ân cần như lúa gạo

Lẽ thiêng liêng như ngọc giữ mai kia

Nhưng có buổi chiều nay

Có buổi chiều nay tôi không thể giấu

mình đã khóc

Khi con tôi rưng ngấn lệ về nhà

Cô con bảo:

Mai đến sớm cô cho đi cắt tóc

Ngước bàn thờ, nhìn ảnh vợ... xót xa!

 Ảnh minh họa      Nguồn: Internet

Đàm Khánh Phương

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 13 giờ trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước