Thứ ba, ngày 13 tháng 05 năm 2025
19:42 (GMT +7)

Chuyến đò ban mai

VNTN - Vợ tôi cô giáo trường làng

Vẫn còn nguyên nét dịu dàng thôn quê

Như con đò nhỏ ven đê

Chở ban mai giữa bốn bề mênh mông

Thắp lên những đốm lửa hồng

Mang về hơi ấm mùa đông học trò

Giấu vào bụi phấn cơn ho

Chữ C trăng khuyết chữ O trăng tròn

Chuyện cơm áo, chuyện chồng con

Dáng hình nay cũng chẳng còn như xưa

Thương cây bàng đứng trong mưa

Rơi bao nhiêu lá cho vừa mùa đông.

Trần Xuân Trường

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 13 giờ trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước