Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2024
02:25 (GMT +7)

Chuyện cái chữ

VNTN - Ngày xửa, ngày xưa

Trời cho cái chữ

Tìm cách gìn giữ

Người khắc vào cây

Nghĩ cây tồn tại

Có người vội vội

Đem gói vào da

Rồi treo góc nhà

Chữ làm sao chạy

Có người mê mải

Đánh vật từng vần

Học ngày học đêm

Đưa vào đầu giữ

Thế rồi cái chữ

Trên cây mục dần

Cây mối mọt ăn

Chữ rơi, chữ vãi

Thế rồi cái chữ

Gói túm trong da

Kiến đục, kiến tha

Chữ tan, chữ nát

Vội vàng chữ mất

Chậm rãi chữ còn

Học hành chăm ngoan

Chữ không trốn chạy.

Lê Văn Hiếu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước