Thứ sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2024
11:18 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Vũ Tuyết Nhung

Những lá thư của mẹ

Tháng ba là tháng đàn bà

Môi hồng má phấn nhận hoa của người

Mẹ nhìn những bó hoa tươi

Mở trang thư cũ muôn nơi gió về

 

Có cơn ở phía bờ đê

Năm mươi năm trước tóc thề trao tay

Chồng đi chiến trận tháng này

Nghe trong bom đạn biết ngày xa xăm

 

Có cơn từ phía trăm năm

Bao nhiêu máu lấp cho bằng đất nâu

Mẹ chồng trước nàng dâu sau

Bấy nhiêu tang trắng dựng cầu nhân sinh

 

Có cơn từ phía bóng mình

Tang chồng tang mẹ thân tình cũng tang

Con thơ côi dại lấm than

Bão giông bám chặt chân bàn thờ qua

 

Có cơn từ phía đường xa

Tin anh tử trận mái nhà nghĩa trang

Tim hố bom, mắt lá vàng

Đường là đất tuyết gối màn đều gai

 

Có cơn từ phía hôm nay

Bao nhiêu bão táp sương lay tuổi già

Bấy lần thư được mở ra

Chữ thành cột chống đi qua hồng trần

 

Mẹ nhìn trẻ nhỏ ngoài sân

Cười giòn trong nắng ấm dần trời đông

Thấy con trong bóng nắng hồng

Mẹ đem hơi trẻ về hong ấm mình.

 

Bàn tay bình minh

Em trải màu xanh trên cánh đồng

Thành óng vàng thảm lúa

Từ trong bóng tối

Nơi đất sẹo sùi vết bom hố đạn

Em thăng hoa cằn cỗi lên rau

 

Bàn tay em thắp sáng ngọn đèn hoa

Bốn mùa hương quả

Em treo nắng vào đêm

Rọi đường con bước

 

Bàn tay em

Hoá phép những bình minh

Thay đôi mắt đã đêm

Vũ Tuyết Nhung

(Thanh Hoá)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy