Thứ sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2024
05:55 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Trần Vạn

Đợi xuân nghe em hát

Dàn karaoke nhà mình

Anh lau những lõm lồi mặt thời gian bầm xước

Đợi xuân

Nghe em hát

 

Em hát

Khi tóc em trút rụng đang dần xanh

Khi mầm hóa chất lỏi len trong em truy tìm nghị lực

Chiếc mic ở ngoài giọt mặn lặn kín trong

Ước mơ điều kỳ diệu

Nốt nhạc bay lên

"Rì rầm trong cổ tích.... "

Ánh cười rạng rỡ mắt hoa

 

Em khát hát

Như từng rất lâu chưa được hát

Uống say sưa nốt nhạc bình yên

Kín hơi thở dốc

Tròn đầy

"... người ơi có nhớ

nhớ em không"

Ngọt ngào trao gửi...

 

Em hát

Ngân nga nốt nhạc cháy lòng

Phút giây thắp lửa

Để ấm nhà

và để anh nghe

cứ như lần sau cuối

Rồi xa.

 

Ước mơ

Dàn karaoke nhà mình

Xuân về lại nghe em hát

"Người đẹp Thái Nguyên" ơi!

 

Thưởng trà

Ly trà nóng

Hương bay về đồi chè xanh

 

Chạm bờ môi

Hương quyện hít hà hơi thở

Có lòng ngọn lửa

Chưng giọt mồ hôi mẹ cha

Cả em tôi và những người thân thuộc

Đất đồi cằn

tua tủa non xanh

 

Nhâm nhi

Vị chát của nắng mưa dãi dầu thân lá

Vị ngọt ủ tại tay người

vo nhựa đất hương trời

Chai sần chất chồng thâm nhựa

Trao gửi đáy lòng

 

Ly trà

Sóng sánh mắt mình rất lạ

Đau đáu vạt xanh.

Trần Vạn

(Thái Nguyên)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy