Thứ hai, ngày 06 tháng 05 năm 2024
04:57 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Trần Thanh Dũng

Máu mủ của những dòng sông

1.

Máu mủ của những dòng sông

Lặng lẽ chảy trong từng mao mạch của cánh đồng

Không tuân theo chiều kích nào

Để dưỡng nuôi tâm hồn tôi 

Tâm hồn anh em 

Và tất cả chúng ta.

2.

Ở xứ sở nóng ẩm mưa nhiều

Từng sợi nắng cũng biết mọc cánh múa hát

Từng sợi mưa vang lên những ký âm 

Từ đất, nước, biển cả, rừng núi và những trận bão nhiệt đới

Để gieo hạt hy vọng vào cánh đồng tâm hồn 

Tôi, anh em và tất cả chúng ta. 

3.

Ngậm hơi thở trong lành của ban mai

Đất đai cục cựa nhú mầm

Hiện sinh ngập tràn nhựa sống

Trong chiếc tổ kén đầy mật đã lên men

Tôi, anh em và tất cả chúng ta 

Cùng say 

Trong bữa tiệc ban phát của miệt đồng.

4.

Lặng nghe tiết điệu của những cơn mưa đêm 

Rừng lá thấp

Đất đai được tưới tắm trong sữa trời mùa Thu

Nghe bản giao hưởng ma mị vang lên từ gan ruột củacánh đồng

Ngọn lửa thiêng của núi rừng thắp sáng bằng sử thi 

Đại ngàn rùng mình thức giấc.

5.

Nào chiêng trống vang lên

Nào ngực núi căng đầy 

Nào đền tháp ngàn năm trầm mặc

Hít đầy ngực tự do bằng gió mặt trời.

Trần Thanh Dũng

(Sóc Trăng)

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy