Thứ hai, ngày 06 tháng 05 năm 2024
16:17 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Trần Quốc Toàn

Trên những cành non

Âm vọng,

Trong giọt mưa khuya,

Cắt chia khoảnh khắc rơi xuống những tấm lưng trần

Là người nông dân trầm mặc nơi đất đai cấy trồng cây lúa

Cây lúa giêng hai, đôi chim sẻ trì lá mang về ngọn cây sồi bện chặt chiếc tổ

Chiếc tổ của tuổi thơ

Giọt mưa chứa cả bầu trời giông gió

Tôi lại nghĩ đến chiếc chuông mưa

Mỗi khi có người dâng hoa lên bàn tay Phật

Mưa khuya gợi lên kí ức xa xôi

Dòng sông trôi về phía chiếc thuyền neo mảnh trăng mờ hương lạnh

Như nhắc nhớ cội mai vàng soi mình bên bờ suối

Những cánh rơi vào khoảng lặng

Trên những cành non, giọt mưa tụng niệm bài ca trầm tích

Cho người về quê thơm hoa cúc hoa mai

Cho những tháng ngày u ám dịch bệnh

Sống và hy vọng,

Trong tiếng dế mùa xuân...

 

Dưới bóng mát tre trảy

Chúng tôi đếm cừu bằng nhịp mùa trẩy hạt,

ngủ thôi chim sâu cỏ lá đã bi hoang

khúc hát triền đêm xa mùa giăng tơ trắng lóa mặt trăng

những đôi bàn tay huyền sử ngàn năm trước đã hiện diện trong giấc mơ đồng đại

một sớm mai mở ra cánh cửa văn minh dưới những cái bóng tháp Chàm

nghe đau đáu điệu múa ngực vỡ hạt rêu tung tẩy lửa gạch nung

bằng ngụ ngôn giữa đời thường,

đi vào dáng mẹ cần lao góp nhặt trầm tích

góp nhặt bụi bờ ống quần ghim đầy cỏ may

tím tái chiều xưa cũ năm ngón tay giăng câu

làm sao về được âm vang hồng hoang mở cõi,

nồi bánh chưng, bánh giầy ngày xuân nghe ra niềm vui sướng từ giấc mơ Lang Liêu

xứ An Nam những thành quách lăng tẩm chứng nhân

vỡ ngực mưa trong hơi thở sông Hồng.

 

Nuôi nấng linh hồn tổ tiên

âm bản ca dao đậm chất trữ tình ngàn năm lúa nước đã về ngủ nôi huyền sử

những chiếc nón lá tháng tư nghiêng che vạt nắng thời gian trên vách tường đương đại

cái lưỡi cày của người nông dân suốt đời nghiền ngẫm kinh văn đạo ruộng,

sắc bén như ánh trăng rằm soi tỏ bài chầu văn cổ xưa

từ thuở cha ông hát bài ca mở đất

làng như một thực thể soi bóng qua lăng kính lịch đại,

những ân nghĩa sinh ra từ gốc rạ, từ hát ru, từ củ mì tháng tám trời mưa mẩy hạt,

cùng bầy cò cổ tích dưới bóng mát tre trảy

tôi thấy những người nông dân đang vẽ bức bích họa đồng quê.

Trần Quốc Toàn

(Bình Định)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy