Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
00:15 (GMT +7)

Thơ dự thi của tác giả Trần Kế Hoàn

Chúm chím mùa xuân

Hai ba tháng chạp, những chuyến xe chở những cành mai, những cành đào, những chậu hoa cảnh đi qua mùa đông

qua những cánh đồng đầy dông bão

qua những tiếng hú của còi xe cấp cứu

qua những giọt dịch kiên cường nhỏ xuống trong ống truyền

 

Những chuyến xe hoa đã đi qua ba trăm năm lăm ngày...

Bỏ lại nước mắt và những vòng tang trắng...

qua những cái rùng mình

sợ hãi...

 

Hoa

theo mọi ngả đường

huyết mạch nước non

chảy vào thành phố.

Hoa khoe ra trên những sạp hàng dã chiến

bên những chốt kiểm dịch bỏ hoang,

bên những phên rào sắt di động bị dẹp vào ven đường,

người bán, người mua tấp nập.

những sạp hàng hoa đang xét nghiệm mùa xuân và phong tỏa những vùng cam, vùng đỏ.

Con Covid vẫn còn trong đó.. .

 

Những cái khẩu trang và những bộ quần áo bảo hộ bịt bùng không che được tiếng máy reo trong các phân xưởng, công nhân tấp nập vào ca.

Hai ba tháng chạp

cúng ông Táo về trời nhớ thêm cái khẩu trang và vài liều vắc xin

chọn mua hoa

bàn tay chạm cành tơ,

mùa xuân không khoảng cách...

 

Tết.

Biển, sông Sài Gòn và những dòng sông thận trọng trở mình.

Sóng.

Nguyên Đán mùa Covid

Thành phố thở.

Tim thời gian điểm nhịp đập dập dồn.

Trong mỗi căn nhà

những cành mai chúm chím.

Trần Kế Hoàn

(Nam Định)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy