Chủ nhật, ngày 05 tháng 05 năm 2024
11:23 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Nhất Mạt Hương

Cùng con đọc lại Truyện Kiều

Mẹ cùng con đọc lại Truyện Kiều

Lần đầu tiên con biết đến Thúy Vân, Thúy Kiều, Vương Quan, Kim Trọng

Con cũng biết cuộc đời thật rộng

Lắm nỗi niềm và cả nỗi truân chuyên.

 

Con khóc khi đọc về nhân vật Đạm Tiên

Con khó hiểu khi Thúy Kiều trao duyên trong đau đớn

Con tức giận trước những phường ghê gớm

Trước thói đời cay đắng, gian ngoa.

 

Con trầm trồ trước cảnh sắc cỏ hoa

Cảm thán vẻ đẹp của trời mây, non nước

Ngưỡng mộ người anh hùng chọc trời, khuấy nước

Vui buồn cùng số phận nổi lênh…

 

Mẹ đã đọc đi, đọc lại bao lần

Sao đọc lại cùng con vẫn thấy điều mới mẻ

Chợt nhận ra: đi đến chân trời, góc bể

Điều cuối cùng kiếm tìm: vẫn hai chữ bình yên!

 

Nhà tôi ở Bắc Ninh

Nhà tôi ở Bắc Ninh

Nơi con sông Cầu chảy ngang câu hát

Tháng Năm lúa đồng vàng hạt

Cào cào vỗ cánh ven đê.

 

Trong cơn mê

Tôi thấy lũy tre cồn cào gọi gió

Những hội hè lặng lẽ

Hai mùa rồi, cờ trống ngủ yên.

 

Nhà tôi ở Bắc Ninh

Những ngày này- tâm dịch

Lời quan họ thay bằng thông điệp

Sông Cầu soi bóng khẩu trang.

 

Mắt người phập phồng hằn nỗi lo toan

Nhưng vẫn vững tin

Nắng lên hoa lại nở bên thềm

Rồi tất cả sẽ bình yên

Để câu hát “ đến hẹn lại lên” ngân vang bến nước!

Nhất Mạt Hương

 (Bắc Ninh)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy