Thứ sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2024
19:20 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Thị Mai Quyên

(Thơ viết cho thiếu nhi) 

Trái bàng 

Con nhặt trái bàng thơm

Nhấp vỏ cùi đắng chát

Thương mến chợt ùa về

Nhớ mẹ lòng quay quắt

 

Nhớ những sớm mưa phùn

Mẹ nặng vai bấm bước

Nhường khoai sắn lót lòng

Cho con no đến lớp

 

Trời lập đông rét buốt

Cha chân trần thái rau

Chăm lợn gà, đợi Tết

Đặng quây quần bên nhau

 

Trái bàng ngoài chát đắng

Mà nhân sao ngọt bùi

Như lời xưa mẹ mắng

Vì tương lai con thôi

 

Đường dài con dấn bước

Nâng niu trái bàng thơm

Vị chát tê nhắc nhớ

Về cội nguồn lớn khôn.

 

Phép đo

Hôm nay con đến lớp

Cô dạy bài phép đo

Con vò đầu bứt tóc

Nhớ làm sao bây giờ?

 

Ra chơi con thơ thẩn

Nhìn lên áng mây trời

À! Mẹ ơi con biết

Bầu trời đo mây trôi

 

Dài lắm là ánh nắng

Mặt trăng đường kính dài

Lòng mẹ đo biển rộng

Ráng chiều đo sớm mai

 

Sông sâu đo lắm cá

Sóng bạc đầu đo lo

Thương mẹ đo bằng nhớ

Đâu chẳng là phép đo

 

Đợi mai ngày con lớn

Con làm thước vạn năng

Tình yêu không khoảng cách

Để nối liền tháng năm.

Nguyễn Thị Mai Quyên

(Hà Nội)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy