Thứ năm, ngày 02 tháng 05 năm 2024
10:04 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Nhật Huy

Hy vọng

Có những khi anh bất lực nhìn những cơn bão đi qua

Gào thét, hủy diệt, chôn vùi tất cả

Những vết sẹo vẫn găm đầy trí nhớ

Của loài người thảm thương

 

Cái chết đen từng quét sạch châu Âu

Từng thành trì sụp đổ

Mùa thu 1314, người đói người chết

Những bóng ma vật vờ

 

Holocaust

Những sinh linh bị hiến tế

Hay những kẻ đồ tể vung lưỡi dao giết người

Bà mẹ Do thái giấu con trên gác mái

1940s

Máu nhân loại đổ không nguôi

Thương cho dân tộc đã gần tuyệt diệt

 

Hiroshima và Nagasaki

Chẳng còn gì khi hai trái bom thổi bay hai thành phố

Những con người còm cõi

Gồng mình đứng lên

 

Những thế kỉ đã qua

Chẳng có gì tồi tệ hơn

Những nỗi buồn đang tới

Chẳng có sợ hãi nào chưa biết

Anh vẫn thấy sau đám mây đen

Ánh mặt trời rực rỡ hơn bao giờ hết

Cho hy vọng con người

 

Mặt trời vỡ

Những mảnh mặt trời vỡ

Găm trên đám tình yêu vô định

 

Em đã mơ một giấc mơ

Khác bầu trời từng cùng ước

 

Sợ hãi

Chiếc lá rơi không thanh thản

Mặt sóng nứt nẻ

Soi đám mây găm những mảnh mặt trời.

Nguyễn Nhật Huy

(Thái Nguyên)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy