Thứ năm, ngày 02 tháng 05 năm 2024
14:06 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Đỗ Thị Hoa Lý

Nơi bình yên và hy vọng

Ở nơi nào có gì đó đợi ta

Là nơi ấy còn thắm màu hy vọng

Là nắng trên cao vòm trời lồng lộng

Là muôn hoa khoe sắc giữa hè xanh

Sông Ros* hiền hòa sóng nước long lanh

 

Tiếng chuông nguyện thả vào tháng Năm dịu ngọt

Liễu rủ ven bờ êm đềm mắt biếc

Soi những bím tóc vàng buông lơi

Bức tranh diệu huyền xao xuyến lòng tôi

 

Đã bao mùa trôi vẫn bồi hồi mới lạ

Nắng thêm hoa, ngọt hơn mùa quả

Những nụ cười tỏa sáng lung linh

Ánh sáng, niềm tin mơ hạnh phúc thanh bình!

* Sông Ros – một con sông ở Ukraina chảy qua thành phố nơi tôi đang sống

 

Thương Hà Nội mùa giãn cách

Thương vụ cốm non mùa giãn cách

Giọt nắng ngác ngơ, lá sen cũng nhạt màu

Sợi rơm buồn trên cánh đồng nhung nhớ

Những ngày lao xao hương ngát vời vợi xa

 

Câu hát bơ vơ bên Hồ Tây vắng lặng

Những hàng cây khao khát tiếng đời

Đâu rồi những mặt người hối hả

Lúc tan tầm vội vã tàu xe?

 

Quạnh hiu quá vòm trời thu Hà Nội

Nguyện cầu nhân gian ngày tháng an yên

Và hương sen ngan ngát mùa cốm tới

Cọng rơm vàng óng ả nắng thu rơi...

 

Tạm biệt tháng Mười Hai

(Thương tặng các em học sinh lớp Tiếng Việt,  Trường Hồ Chí Minh, thành phố Kiev - Ukraina!)

Thế là mùa cũng đã trôi đi

Tuyết băng lạnh, đông tràn vào nỗi nhớ

Tháng Mười Hai với bao niềm trăn trở

Những cố gắng miệt mài, con chữ sáng tim ta

 

Tháng Mười Hai tiếng chuông vọng ngân nga

Noel lung linh, bao nụ cười lấp lánh

Tiếng đọc bài dẫu còn ngọng nghịu

Sưởi ấm lòng ta qua đông giá cồn cào

 

Tháng Giêng đợi chờ óng ánh những vì sao

Cái rét ngọt thấm vào mùa nhung nhớ

Quê hương ta hẹn ngày tái ngộ

Xa vời xa... khắc khoải bến sông xưa...

 

Tháng Mười Hai còn bệnh dịch vây quanh

Vẫn sáng tim ta nhiệt tình thắp lửa

Có xôn xao tiếng cười con trẻ

Có ngọt lịm lòng người, trong trẻo tiếng Quê hương

 Đỗ Thị Hoa Lý

 (Kiev - Ukraina)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy