Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
20:18 (GMT +7)

Chùm thơ của Võ Thanh An

Uống rượu một mình

Đã quen ngồi giữa bạn bè

Đêm nay lặng lẽ một be một mình

Bốn bề thin thít lặng thinh

Vui buồn thế thái, nhân tình đều suông.

Lòng buồn rượu cũng nhạt hơn

Muốn chạy ra đường tìm bạn nhâm nhi

Nói ra biết nói câu gì

Có nói câu gì biết để ai nghe.

Nghĩ mà thương kiếp con ve

Uống sương, uống nắng cũng lè nhè say

Hè sang lột xác gốc cây

Gào lên suốt tháng suốt ngày làm vui.

Ve ơi, cái kiếp ve ơi

Hết mùa hè rồi mày ẩn nơi đâu

Bạn bè có ở cùng nhau

Có gặp phải lúc âu sầu như ta.

Một mình rót, một mình khà

Một mình nhấm nháp bao la chuyện buồn

Bao nhiêu là dại với khôn

Bay theo hương rượu đời còn vỏ chai.

Này là đúng, này là sai

Nhìn xuống đáy chén có ai ngoài mình.

Dạ thưa Thầy

Dẫu biết rằng: “Một sự nhịn là chín sự lành”

Dạ thưa thầy, con đã nhịn đến quên mình

Sao sự lành hiếm thế?

Vâng, thì cõi luân hồi là bể dâu, dâu bể

Con vẫn nhớ lời thầy diệt oán bằng ân

Dạ thưa thầy, viên phấn trắng đã đổi màu

Ngày nay bảng đen có nơi thay bằng 

                                         fóoc mi ca màu trắng

Buộc lòng viên phấn là bút dạ màu đen

Dạ thưa thầy con vẫn là đứa trẻ y nguyên

Run lên trước cuộc đời như đã từng 

                                  run khi thầy kêu lên bảng.

Dạ thưa thầy, con vẫn tin sự nhịn là cứu cánh

Bao giờ cuộc đời lành hơn?

Dạ thưa thầy…

Những con chim báo mùa

Những con chim chìa vôi

hồn nhiên và bé nhỏ

hiền lành như lá cỏ

đẹp như những nhúm bông

bay về với ruộng đồng

gọi nhau trong gió lạnh

rỉa lông và đập cánh

lơ lửng ngọn măng vòi

đón gió ngắm mây trôi

sôi một vùng tiếng hót...

Ta biết lắm chim ơi 

đôi chân gầy nhỏ nhoi

suốt một đời lấm láp

lon ton bên bờ cát

xăm mặt bùn sâu nông

mùa trĩu hạt nặng bông

chim long lanh tiếng hót

như sương gieo từng giọt

cả mùa màng vui theo

Đất đồng ta chim yêu

luôn bay về đúng hẹn

chờ chi ngày nắng đến

chẳng ngại lúc mưa về

cuối bãi đầu chân đê

đất vào ngày lật ải

Dáng chim hiền biết mấy

sải cánh vào mông mênh

quệt đuôi lên thảm cỏ

quệt đuôi vào trời xanh.

Võ Thanh An

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước