Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2024
00:32 (GMT +7)

Chùm thơ của Ngô Minh

Ngô Minh

Bên mộ Nguyễn Bính

VNTN - dậu mùng tơi vẫn còn đây (*)

gái quê thôi đã thành Tây thành Hàn

chân dài 

váy ngắn 

tóc vàng

dăm thì mười họa về làng

chó ran…

còn đâu chiếc áo tứ thân

tóc thơm bồ kết hương chanh ngõ làng

nỗi lo xưa của thi nhân

đã thành thất bát 

đã thành tái tê

ơi chàng thi sĩ chân quê

nhang vòng dấu hỏi  

                               hồn về

                               buồn không…?

                     

Nam Định-Huế 2007- 2015

-------------

(*): Chữ in đứng trong thơ Nguyễn Bính

 

Mưa đêm

ta ngồi như đá quên đêm

nghe mưa tong tả phương em mưa về

mưa môi cho nhợt tái tê

mưa hai con mắt

u mê cõi người

tóc mưa lũ cuốn bên trời

dạt trôi nào cũng dạt trôi bọt bèo

đêm mòn từng trận mưa reo

lòng như sông lở

trôi vèo nhân gian...

Uống với Lại Đăng Thiện

 

rót thêm chén nữa hỡi chiều

đò Rô hổn hển như diều đứt dây

sông Con sấp ngửa vơi đầy

say nhau tìm tận góc này nhân gian

ừ, thêm chén nữa, cười khan

đã truy điệu sống chưa tàn cuộc chơi 

đỡ trăm em bé ra đời

trắng tay trắng mắt trắng trời ... còn thơ

 

rót thêm chén nữa, ơ hờ

non non nước nước bao giờ cho khuây

bao nhiêu đồng đội vùi thây

mình may còn sống trắng tay, vẫn là...

ừ thêm chén nữa, a ha

sang hèn chi cõi ta bà ẩm ương

mốt mai còn mấy đoạn trường

đắng cay là chén vô thường.

Thiện ơi...

(*): Lại Đăng Thiện, cựu chiến binh đã từng hai lần truy điệu sống trước khi lái ca nô kích nổ bom từ trường ở Khu Bốn, nhưng không được khen thưởng hay chế độ gì. Ra quân làm bà mụ đỡ đẻ cho 400 em bé ra đời.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước