Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2024
04:34 (GMT +7)

Chùm thơ của Mai Thủy

Chuyện đêm nghĩa trang

(Tưởng nhớ các liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc)

"Mày châm cho tao điếu thuốc

Điện Biên, Sông Cầu cũng được

Tiện tay rót luôn chén nước

Mộ bê tông cổ nóng khan..."

Hơi thuốc ấm đêm nghĩa trang

Mày nằm rừng hoang lâu thế

Thuốc lá bây giờ khác nhé

Chả còn Tam Đảo, Tam Thanh...

"Ừ... đã lâu rồi… chiến tranh

Vinh quang đi kèm mất mát

Cận kề hiểm nguy bom đạn

Người ngực đỏ, kẻ cỏ xanh..."

Nhớ lúc mày trúng cối giặc

Tao vác mày chạy thật nhanh

Đêm biên cương, sương dày đặc

Hai thằng lăn dốc không phanh...

"Đúng rồi... khi đó tao ngất

Chả biết gì ở xung quanh

Tất cả một màu xám ngắt

Chỉ nhớ tuổi tao là xanh..."

Mày biết không, tao đau thắt

Đã sắp tới trạm thương binh

Thình lình thấy mày co giật

Nấc nấc lên rồi hi sinh...

"Lá thư tao gửi gia đình

Còn không hay là thất lạc

Và cả tấm hình cô bạn

Ngồi học chung bàn rất xinh…"

Mày ơi, may lúc mày mất

Sương tan trời núi sáng tinh

Đồ đạc của mày tao cất

Đã về trao tận gia đình…

"Thôi chào thằng bạn thân nhất

Tao phải đi trước bình minh

Thịt xương có tan vào đất

Trần âm vẫn thắm nghĩa tình…"

Gửi lời viếng bạn

(Tưởng nhớ Liệt sĩ hải quân Phan Văn Hạnh, hi sinh khi đang tuần tra quanh đảo Tốc Tan C  sáng ngày 18.1.2014, hưởng dương 33 tuổi)

Ngày mai là giỗ bạn rồi

Mà tôi thấy một năm trời trôi nhanh

Bạn ra đi giữa biển xanh

Chưa tròn phiên gác tuần canh chủ quyền…

Bạn về yên nghỉ đất liền

Bỏ cha mẹ với vợ hiền con thơ

Ngước nhìn bức ảnh treo thờ

Nụ cười vẫn đó, hồn giờ nơi đâu...

Tốc Tan sóng cuộn biển sâu

Quanh mâm cơm tối nhớ nhau bồi hồi

Buồn đau chẳng thể phai phôi

Ngày sóng lừng cướp đi người bạn thân…

Giỗ đầu bạn, trời vào xuân

Hương không về thắp, thành tâm gửi lời

Bạn tôi ơi... ở trên trời

Xin cùng đọc nhé để cười với nhau...

Mai Thủy

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước