Thứ ba, ngày 13 tháng 05 năm 2025
19:06 (GMT +7)

Chùm thơ của Hoàng Anh Tuấn

Bưởi đào vườn mẹ 

Heo may bưởi chín bờ ao

Trời gom nắng mật lặn vào tận trong

Bướm ong trảy hội ngõ vòng

Mùi hương con gái gió bong khắp làng

Sẻ nâu tha sợi rơm vàng

Nghe mùa bưởi gọi bay sang thu rồi

Bán đi thúng quả mẹ tôi

Mua tôm nấu khế với vôi têm trầu

Vỏ thơm gác bếp gội đầu

Mẹ ngồi vấn tóc đèn dầu giại hiên

Nhà bên cô bé mắt hiền

Cùng xâu hạt bưởi thắp miền trăng quê

Cưỡi trâu trôi giữa cỏ đê

Lần theo dấu bưởi tôi về vườn xưa

Mẹ ơi, chợ đã cạn trưa

Nón mê kịp chạy cơn mưa trắng chiều?

Tháng mười 

Tháng mười mắt cốm nõn

Hương thập thò lá sen

Gió ngoài sân say men

Nắng mật ong phết ngõ

Tháng mười cây hồng đỏ

Thắp đèn lồng vườn sau

Đàn sẻ ri rủ nhau

Tha rơm vàng mái ngói

Tháng mười sáo diều gọi

Ngực đồng căng vụ mùa

Mẹ giỏ lệch mò cua

Bữa cơm đèn dọn vội

Tháng mười trời mau tối

Đêm dài sợi heo may

Trăng rằm tỏ như ngày

Gà giật mình gáy mớ

Tháng mười bà đi chợ

Bán cá mè tát ao

Chị phơi chiếu bên rào

Chuồn kim khâu mũi nắng

Tháng mười hoa đại trắng

Thơm chuông chùa rơi sâu

Bố nón mê lùa trâu

Bay giữa chiều khói nhạt

Tháng mười lời ai hát

Cháy bập bùng bến sông

Chờ đợi đã lên ngồng

Người chưa về chơi hội...

Hoàng Anh Tuấn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 13 giờ trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước