Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
05:22 (GMT +7)

Chúc tình yêu Thái Nguyên luôn ấm sáng trong tim chúng ta

(Phát biểu của nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi tại chương trình Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tôi và Thái Nguyên”)

Ảnh: Thanh Lên

Với mong muốn góp một phần việc ý nghĩa vào chuỗi các hoạt động kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2021), thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức Cuộc thi viết “Tôi và Thái Nguyên”. Cuộc thi hướng đến đông đảo công chúng, nhằm mở ra cơ hội để mọi người được thể hiện suy nghĩ, tình cảm dành cho đất và người Thái Nguyên.

Mặc dù được tổ chức trong thời gian ngắn (chỉ trong 40 ngày), song Cuộc thi đã tạo được những dấu ấn đặc biệt đối với cộng đồng xã hội những ngày qua.

Khi đề xuất ý tưởng tổ chức cuộc thi, chúng tôi nghĩ về những người đã đến đây, đã ở lại, đã đi qua, đã dành một phần đời, một góc tâm hồn cho Thái Nguyên.

Chúng tôi nghĩ đến những người mà tổ tiên họ đã định cư trên mảnh đất này. Nghĩ đến những người phu đồn điền, phu lục lộ, phu mỏ than mỏ kẽm một thế kỷ trước.

Chúng tôi nghĩ đến những người đi kháng chiến theo tiếng gọi cứu nước. Những người vỡ nhát cuốc đầu tiên xây dựng Khu liên hợp Gang thép. Những nhà giáo lên mở trường, để lớp lớp sinh viên về đây học hành. Những người nông dân miền xuôi lên khai phá đất đai trồng lúa, trồng chè, xây quê hương mới.

Chúng tôi nghĩ đến những người rời mảnh đất này đi xa, có người trở về, người chưa trở về, người không trở về.

Chúng tôi nghĩ đến những người chưa từng tới nhưng lặng lẽ lưu giữ một niềm thương nhớ Thái Nguyên trong lòng.

Họ là những người mà như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng viết đã sống và chết/ Giản dị và bình tâmKhông ai nhớ mặt đặt tênNhưng họ đã làm ra Ðất Nước.

 Họ đã làm ra một Thái Nguyên. Suốt 190 năm qua. Và xa hơn thế.

Cuộc thi “Tôi và Thái Nguyên” được khởi sinh từ đó.

Một tiết mục văn nghệ do Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc biểu diễn trong Chương trình. Ảnh: Thanh Lên

Có lẽ vì thế mà nó đã chạm vào trái tim của nhiều người ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Đã đánh thức trong nhiều người niềm khao khát được giãi bày. Để rồi từ đó, những kỷ niệm sâu sắc, những câu chuyện đầy ắp nỗi niềm, những tâm tình mang tên Thái Nguyên lần lượt được chia sẻ, thật hay và cảm động.

Gần 100 tác giả ở Thái Nguyên và 15 tỉnh thành khác trên cả nước đã kể cho chúng ta cùng nghe những câu chuyện như vậy. Đó là những người cựu binh, công nhân, nông dân giáo viên, người nội trợ, công chức, học sinh, sinh viên,… ở nhiều thế hệ. Họ viết về Thái Nguyên bằng lời kể thật thà và cảm xúc tự nhiên, dung dị. Trong những tâm tình của họ, điều thú vị là các miền đất lần lượt được gọi tên cùng bao nhung nhớ, yêu thương. Định Hoá, Phú Lương, Võ Nhai, Đại Từ, Sông Công, Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ… Để thấy nghĩa đất sâu nặng thế nào với tình người.

Thành công của cuộc thi không chỉ nằm ở số lượng người tham dự, mà nằm ở sự cộng hưởng và nhân lên niềm thương nhớ chân thành dành cho đất và người Thái Nguyên những ngày qua, từ hàng vạn tấm lòng.

Về phía mình, Ban tổ chức cuộc thi cùng các lực lượng hỗ trợ đã cố gắng đảm bảo hoàn thành công việc ở mức tốt nhất, để Cuộc thi được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Ban giám khảo gồm những nhà văn, nhà báo hiểu biết sâu sắc và gắn bó mật thiết với Thái Nguyên đã hết sức công tâm, khách quan, nghiêm túc trong chấm chọn, giúp Ban Tổ chức có một bộ giải thưởng xứng đáng để vinh danh trong chương trình hôm nay.

Đại biểu dự trực tiếp tại Hội trường. Ảnh: Thanh Lên

Hội VHNT tỉnh trân trọng cảm ơn sự ghi nhận và ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên; cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị hữu quan,...  để Cuộc thi có được những điều kiện thuận lợi nhất, thể hiện sự trân quý nhất đối với những tấm lòng sâu nặng nghĩa tình quê hương.

Ban tổ chức cuộc thi trân trọng cảm ơn Công ty Dược và thiết bị y tế Hà Tuyên (Hà Tuyên Group), Nhà sách Tiền Phong và Hệ thống tiêm chủng quốc gia (VNVC) đã đồng hành và tài trợ cho Cuộc thi về giải thưởng và hoạt động truyền thông.

Đặc biệt, Ban tổ chức cuộc thi trân trọng cảm ơn sự tham gia tích cực từ các hội viên Hội VHNT tỉnh, thành viên các Câu lạc bộ VHNT trên địa bàn và các mạng xã hội; sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người Thái Nguyên đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước, đặc biệt là những người đã từng yêu mến, gắn bó hoặc có kỷ niệm sâu sắc với đất và người Thái Nguyên; để Cuộc thi viết “Tôi và Thái Nguyên” đạt được những giá trị nhân văn đẹp đẽ như mong muốn.

Cuộc thi giúp chúng tôi nhận ra rằng, có một điểm gặp gỡ chung nhất của tất cả mọi người, từ người dự thi đến hàng vạn người quan tâm theo dõi và cổ vũ qua các kênh thông tin, từ trao đổi trực tiếp đến trao đổi trên mạng xã hội. Đó là

MỘT TÌNH YÊU SÂU SẮC DÀNH CHO ĐẤT VÀ NGƯỜI THÁI NGUYÊN 

Tình yêu ấy như một dòng suối nguồn kỳ diệu, tinh trong  và bền bỉ chảy suốt các chiều thời gian, các chiều không gian, kết nối các thế hệ người Thái Nguyên với nhau và  với các cá nhân, các cộng đồng xã hội khác.

Đó chính giá trị lớn nhất, mạnh mẽ và bền vững nhất để làm nên những ký ức lịch sử đáng tự hào trên mảnh đất này. 

 Và hôm nay, tình yêu ấy đang là nguồn năng lượng lớn nhất, nguồn sinh lực quý giá nhất  để xây dựng và phát triển một Thái Nguyên phồn vinh và hạnh phúc. 

Nhất là trong những ngày này, khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên vừa chăm lo phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, vừa tập trung cao độ chống lại dịch bệnh Covid 19.

Được góp phần vun đắp cho nguồn năng lượng, nguồn sinh lực quý giá ấy mạnh thêm lên, đó là hạnh phúc của chúng tôi, những người khởi xướng và được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc thi ý nghĩa này.

Xin gửi tới các quý vị lời cảm ơn chân thành nhất về sự ủng hộ mà quý vị đã dành cho chúng tôi.

Kính chúc tất cả các quý vị và các bạn luôn an lành, hạnh phúc.

Chúc Tình yêu mang tên Thái Nguyên luôn ấm sáng trong trái tim mỗi chúng ta!

N.T.Q

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy