Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
13:30 (GMT +7)

Cha về

Cha về mỏng nhẹ bước chân

Mắc mình lên cỏ trong ngần mắt sương

Lắc lơ khúc khuỷu con đường

Mơn man vào gió sả hương tóc mềm.

Cha về thao thiết giấc đêm

Tiếng mơ dội lại từ miền hoang vu

Bóng người trong bóng thiên thu

Rừng xanh núi đỏ mịt mù trùng khơi?

Cha về ở cõi xa xôi

Vẫn trai tráng vậy như thời ngày xưa!

Cái đêm mai mẹ tiễn đưa

Hạt mầm gửi lại bây giờ xanh cao.

Cha về mưa lá lao xao

Ánh trăng cũng muốn nghiêng vào phòng không

Thắp lên một đốm lửa hồng

Ban thờ mắt mẹ rưng rưng đón người.

Ninh Đức Hậu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 1 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước