Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
20:27 (GMT +7)

Câu lạc bộ thơ Mùa Thu – mười lăm năm ấm áp tình thơ

LTS: Bốn mươi mốt con người, 15 năm kiên trì, bền bỉ, tháng nào cũng họp, đọc thơ, bình thơ và trăn trở vì thơ. Đó là Câu lạc bộ thơ Mùa Thu với những hội viên tuổi đời đã xế bóng nhưng tuổi thơ ca thì vẫn trẻ trung. Tham gia Ngày thơ Việt Nam rất đều đặn, có trách nhiệm với hội VHNT tỉnh, nhiệt tình cộng tác với báo Văn nghệ Thái Nguyên, giao lưu rộng rãi với nhiều câu lạc bộ thơ trong tỉnh và cả nước. Từ CLB, gần 20 hội viên đã gia nhập hội VHNT tỉnh, có 9 tập thơ in chung và hầu hết các hội viên đều có thơ in riêng.

Nhân dịp CLB thơ Mùa Thu kỷ niệm 15 năm thành lập (10/2001-10/2016), VNTN trân trọng giới thiệu một số sáng tác của hội viên CLB.


Các hội viên tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập CLB

 

Nguyễn Ngọc Minh

Ở cao nguyên

Sớm

Sương bao chùm non cao

Chim Đrao chuyển mình ngái ngủ

Trưa 

Mây bồng bềnh nương cũ

Mặt trời lưng mẹ địu con

Chiều

Thung bản mầu hoàng hôn

Trâu bò về thôn giục giã

Tối

Nhà Rông thêm khách lạ

Cồng chiêng ngân nga rượu cần

Đêm

Trong vương quốc thơ văn

Ngổn ngang reo vần quên nhớ.

Trần Cầu

Về với ngày xưa

Gió ngàn dẫn tôi đi

Quan cửa ô Yên Đổ

Bước thương vương bước nhớ

Sương giăng chiều chiến khu

Đường mây lên lán Bác

Suối trong vắt tình than

Thác dâng hoa trắng muốt

Thanh khiết hồn vĩ nhân

Mấy nghìn năm bước vội

Gian lao thuở chín năm

Mặt trời đêm không tắt

Khổ tận  ngột đằm dâng

Trập trùng phố nối phố

Thắm nét duyên của rừng

Tôi ngược đường thuở ấy

Ngày xưa ơi rưng rưng.

 

 

Nguyễn Thưởng

Chân quê

Em sinh ra từ đồng lúa

Phổng phao khôn lớn nương chè

Đất lành gạo thơm canh ngọt

Sớm thành thiếu nữ chân quê

Tóc dài hong gió bờ đê

Nước da hồng tươi nắng hạ

Nụ cười giòn xanh sắc lá

Nét mày uốn nửa trăng thu

Có chàng lính trẻ về quê

Ngỏ lời mặn nồng thương nhớ

Vụng về làn môi hơi thở

Còn nguyên lửa nóng chiến hào

Thế là nhung nhớ khát khao

Níu tay người ơi để lại

Yêu rồi tính chi khôn dại

Thật thà em vẫn chân quê.

Ngô Huyền Thanh

Lại một Tết nữa vắng anh

Một Tết nữa rồi

Em vắng anh

Thêm bao sợi tóc buồn

Nhuốm bạc

Thương những nổi chìm man mác

Chân chim lạc nối

                      đậm mờ

Đêm trở mình em chạm nửa vần thơ

Ngỡ bờ vai anh..

                  Trong tĩnh lặng

Nén từng hơi thở

Nghe yêu thương,

Nơi đầu sóng vọng về

Tiếng pháo hoa

Báo giao thừa nở rộ

Nỗi nhớ chen nhau

Và màn đêm lạnh

Buông mình nghiêng cả về anh.

Huyền Sâm

Sóng

Nếu em là ngọn sóng

Chỉ lăn tăn hiền hòa

Nhẹ nhàng ôm bờ cát

Ngạt ngào vị phù sa

Nếu anh là ngọn sóng

Hãy cuồn cuộn đêm ngày

Thả lòng ôm bờ cát

Nghiêng nghiêng chiều đắm say

Nếu chúng mình là sóng

Dong thuyền ra khi xa

Nơi bình minh rực rỡ

Ta òa vào trong ta.

Thanh Hà

Em và tôi

Em là dòng nước ngọt ngào

Tôi là kẻ khát

Uống vào đắm say

Em là muối mặn - gừng cay

Đẫm vào tôi

Để khát ngày, khát đêm

Tôi chìm trong đáy mắt em

Mãi sâu thăm thẳm dịu êm ngọt ngào

Tôi là biển biếc xôn xao

Như là trăng

Em ùa vào khát mong

Biển ôm em miết vào lòng

Trăng tan ra, hóa mênh mông sao trời

Diết da, say đắm, ngọt bùi

Em và tôi

Mãi trọn đời

Trong nhau.

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập CLB đã được tổ chức trang trọng, đầm ấm tại thành phố Thái Nguyên.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước