Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
00:44 (GMT +7)

Bạn bè lính trận

VNTN - Bạn bè lính trận ngày xưa

xanh như cây cỏ, gió mưa xá gì

ở đâu súng nổ là đi

ngủ trên bom đạn, mấy khi kịp buồn

giặc tan về lại đời thường

mỗi người riêng một con đường trời cho

kẻ sang giầu, đứa làm to

thằng giờ đang chạy xe bò xe ôm

Đứa nghèo không thể nghèo hơn

có thằng bóc lịch sớm hôm trong tù

ngẩng nhìn trời cuối mùa thu

mái đầu mấy đứa sương mù đã giăng

Gặp nhau hỏi chuyện từng thằng

soi vào nhau thấu đất bằng trời xa

đứa về vẫn lính đến già

người nằm xuống mãi mãi là cỏ cây.

Nguyễn Long

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 18 giờ trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước