Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2024
04:34 (GMT +7)

Bãi sông tháng giêng hai

VNTN - Giêng hai em đi trên bãi sông

Sắc biếc bảo chân em tuột dép

Màu xanh, xanh vào tận đáy lòng

Để nhận ra giêng hai sông hẹp

Gió qua đây gió tắm hương thơm

Nên gió cũng muốn dừng ở lại

Em ra đây gội rửa tâm hồn

Trăm ý nghĩ hướng vào bờ bãi

Vẫn cây cỏ của năm, của tháng

Gặp xanh này em được mới ra

Bãi sông chạm vào tầng đất xốp

Em như cây trổ nụ, thơm hoa…

Phạm Minh Dũng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước