Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
16:45 (GMT +7)

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6

Văn Ngọc Bảo Anh

(Lớp 6A2, Trường THCS Nha Trang)

Vùng trời bình yên

Mẹ em là cô giáo

Dạy Văn ở trường Chuyên

Em rất yêu quý Mẹ

Bởi vì Mẹ rất hiền

Ngày Mẹ dạy trên lớp

Tối về nhà dạy em

Từng câu thơ, nét chữ

Nấu ăn và... đan len

Mẹ em xinh lắm nhé

Nụ cười rất là duyên

Chăm sóc gia đình nhỏ

Giống như là cô tiên

Em rất yêu quý Mẹ

Không bởi Mẹ rất hiền

Mà đơn giản một lẽ

Mẹ - vùng trời bình yên!

Trần Kế Hoàn

Chẳng khoe bao giờ

Giống thang mà chẳng trèo cao

Nằm bẹp xuống đá cõng bao đoàn tàu

Hai thanh ray rất thương nhau

Song song một hướng, dãi dầu gió mưa.

Tàu khách tối, tàu hàng trưa…

Lúc nào ray cũng đón đưa ân cần.

Người còn khi lạc bước chân

Tàu chạy… Ray dẫn, chẳng lần nào sai.

Nhiều tính tốt, lại có tài

Luôn im lặng, chẳng khoe ai bao giờ.

 

Bé vẽ cây bàng vuông

Khó gì…

cây bàng vuông

Nghe tên là vẽ được

Thân vuông như cái hộp

Lá vuông như quân bài

Quả vuông như viên kẹo

Cứ vuông là không sai

Một lá cuống rất dài

Vươn tay che ra đảo

Chắn sóng và chắn bão

Nơi ba đang đóng quân

Một lá to để phần

Che đất liền của mẹ

Che trường học của bé

Sớm hôm vang tiếng ca

Quả đỏ dành phần ba

Mẹ được phần quả tím

Quả vàng vừa mới chín

Dành cho ông, cho bà

Bé nhớ bữa gặp ba

Hôm được về nghỉ phép.

Tấm tắc khen tranh đẹp

“Đúng là cây bàng vuông”.

Lê Giang

Nắng

Nắng vương trên vòm lá

Hạ cũng vừa qua đây

Tiếng chim chuyền cành hót

Rộn ràng và mê say

Tia nắng chào ngày mới

Bé tung tăng đến trường

Chiếc ô xòe bóng mát

Cũng theo hè vấn vương

Hạt nắng như hiểu chuyện

Thương bé học đường xa

Náu vào làn mây trắng

Cho bóng mát hiền hòa

Nắng theo bà đi chợ

Mua từng sợi rơm vàng

Bà tết thành chổi nếp

Bé quét mùa hè sang

Nắng ơi! Đừng chói chang

Ngoan cho bà nằm ngủ

Nắng nghe lời nhắn nhủ

Theo gió mềm đi chơi.

Trương Quang Thứ

Vua Bếp

Được tôn là Vua Bếp

Ba chân trụ vững vàng

Đầu đội nồi, xoong,chảo

Mình lấm đầy tro than.

Lửa khói táp chan chan

Không một lời than vãn

Dốc trọn cả nghĩa tình

Với người đời làm bạn.

Hăm ba Tết Nguyên đán

Vua Bếp lên chầu trời

Vẫn lo việc hạ giới

Lửa mọi nhà reo vui…

Trần Văn Lợi

Cảm ơn

Nghỉ hè Nghé chạy ra đồng

Dõi theo bánh xích, bánh lồng bon bon

Máy cày màu đỏ như son

Đã không biết mệt, lại còn cười vang:

- Từ khi chúng tớ về làng

Đỡ phần khó nhọc họ hàng Nghé đây!

- Cảm ơn các bạn máy cày

Mang xuân đến sớm đêm ngày rộn vui!...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chuyển đổi số với văn học nghệ thuật

Đời sống văn nghệ 2 năm trước

Đọc từ trái tim hành trình lan tỏa

Đời sống văn nghệ 2 năm trước

Bài thơ “Bắt nạt” qua góc nhìn học trò

Đời sống văn nghệ 2 năm trước

Một vài suy nghĩ về bài thơ “Bắt nạt”…

Đời sống văn nghệ 2 năm trước

Chùm truyện thiếu nhi của Trần Đức Tiến

Đời sống văn nghệ 3 năm trước

Chiếc quần của Chuột Chũi

Đời sống văn nghệ 3 năm trước