Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
08:42 (GMT +7)

Yêu nhau thì lên núi

VNTN - Cầu thang nhà gác lên cây rừng

Khói bếp nhà ai theo em về núi

Con kiến leo bậc thang

Con chim đậu bờ dậu nhà em...

Bếp sàn

Quanh năm thả khói lên trời

Cây mận vườn bên nở hoa như gạo

Trắng như suối bản Hin.

Anh theo lên rẫy

Em dậy anh bước đi chân đất

Bàn chân bám đá vượt đèo.

Em bảo nếu thương nhau thật

Phải lấy được nước dưới chân núi kia

Vượt qua đồi Khau Dục

Lấy được lá thơm đem tắm?

Thần núi muốn giữ lại

Rượu mế em làm anh đỏ mặt

Đêm xuống thật rồi

Anh nào biết đường đâu?...

 

Doãn Long

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước