Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
15:11 (GMT +7)

Nguyên bản và bản sao

VNTN - Con chim mới nở đã là con chim

Con cá vừa sinh đã là con cá

Cá lội chim bay là thiên bẩm trời cho đâu có lạ

Chết nổi chết chìm vẫn chim vẫn cá

Đáng cho người suy ngẫm chuyện người

Nay giả héo mai vờ tươi

Ý vào nam miệng mồm ra bắc

Mỗi con người có bao nhiêu gương mặt

Gặp vui sao không nhoẻn môi cười

Chuyện chẳng đáng buồn lại rưng rưng mắt

Xét nét làm chi những điều nhỏ nhặt

Người khác ta bởi ta là ta

Ta khác người bởi người duy nhất

Dẫu dài ngắn xin đừng quên sự thật

Mỗi oa oa một nguyên bản cơ mà

Chim bay trên trời cá bơi dưới nước

Đến hươu nai giỡn bóng đùa trăng

Chồn cáo tinh ranh hổ báo dữ dằn

Dẫu sợ dẫu thương người cũng không cưỡng nổi

Một phát “đoàng” một sinh mạng ngã lăn

Xin lạy quỳ sát đất hôn lên đầu ngọn cỏ

Chẳng cố cao hơn 

cũng không chịu thấp hơn vớ vẩn một chỗ ngồi

Xanh cứ nắng vàng cứ mưa

                  vô tư nát dưới chân người giẫm đạp

Không cần gió ru sợ gì tố giông bão táp

Lặng lẽ lụi tàn lặng lẽ sinh sôi

Non thì đứng nước thì trôi

Thế giới đa thanh thế giới đa hình 

                                                 thế giới đa màu sắc

Sẽ thế nào nếu nhân loại trên 7 tỉ người 

                                                    rập khuôn một mặt

Sống không biết cười chết không nước mắt

Cả hành tinh một nghĩa địa khổng lồ

Hãy là ta như ta từ phôi thai cho đến lúc nhập mồ

Không ganh đố tị hiềm không khen chê áp đặt

Dã thú chắc gì hung vật thuần dưỡng chắc chi hiền

Đừng vội loại bỏ tôn thờ ai 

chỉ vì họ cao thấp hơn ta 

giống khác ta một sợi râu một cái đầu con mắt

Mỗi hạt bụi hạt cám hạt vàng có một giá trị rất riêng

 

Chẳng mong thành tiên chẳng cầu hóa phật

Thật thật thật đúng như mình nhất

Không bi lụy cúi luồn không cơ hội nghênh ngang

Giả thánh giả ma giả thần giả quỷ 

Sống ảo quang chết có thực huy hoàng

Giả là giả giả cách nào cũng giả

Sống lội sống bay chết nổi chết chìm

Chim giữ hồn chim cá gìn vía cá

Thường vỗ ngực tự xưng mình đứng cao hơn tất cả

Lẽ đâu con người bỏ nguyên bản chọn bản sao?

Nguyễn Ngọc Hưng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Thơ dự thi của Hoàng Thị Hiền

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước