Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
12:12 (GMT +7)

Với hoa hậu Thái Lan có bà mẹ nhặt rác

VNTN - Nhìn phía này em là Hoa hậu

Phía kia: em - kẻ nghèo hèn

Cả hai phía cùng chung một mẹ

Hai - phía - người đúc lại thành em

Nếu em chẳng đăng quang

Hàng ngày vẫn đi nhặt rác

Nay dường em thành cô gái khác

Mẹ chẳng còn Mẹ - của - Lọ - Lem?

...Những người nhặt rác

Chịu trăm thứ hôi tanh giữ thành phố thơm nồng.

Không phải không xinh thì không đổi được kiếp

Như mẹ em trong vũng rác nở hoa hồng!

Đinh Ngọc Diệp

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước