Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
09:04 (GMT +7)

Viên đá cuội

Viên đá cuội

Lăn lóc giữa suối nguồn quê mẹ

Không biết bao mùa ngập nước

Bao đời rêu xanh?

Không rõ bao ngày nắng trắng lưng

Lớn bé vẫn quây quần một dạ

Chập chờn tôi

Đêm thao thức

Con chữ bước ra từ lặng câm lòng đá

Bên người nông dân

Làm mưa, cá tôm bơi quẫy

Lấy mực đẩy lùi bóng đêm

Nâng niu giọt mồ hôi có máu…

Một mai

những nổi chìm hóa kiếp

xin được làm viên cuội lát đường

để đá hát lời sương gió

nâng bước chân người…

Trần Vạn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước