Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:41 (GMT +7)

Tình quê

Gai cài lá mít chọi trâu

Chụm đầu bươu trán vẫn cười khúc khích

Mưa rào bong bóng nổi trên sân gạch

Cùng tắm chung vui

Chiều ở đồng về lấm lem bùn đất

Xuống ao kỳ cọ cho nhau

Rêu xanh bám lưng khỏa hộ

Em đẩy tay ra ngượng ngùng

Vạt áo che ngực trần chum chúm chũm cau

Chạy về núp sau cửa bếp

Mắt tròn khe liếp nhìn sang

Từ đó cầu ao vắng bóng

Con rô buồn chẳng đớp mồi

Đầu ngọn cọc tre giàn mướp

Con chuồn chuồn chẳng thiết bay chơi

Anh qua giảng đường đại học

Đi ra ngoài đảo xa xôi

Nhớ về nếp nhà quê ấy

Có em, mấy chục năm rồi

Nụ cười ngọt ngào hơn nước bể

Thơm thơm phẩm đỏ yếm sồi

Ước gì biển hẹp một gang

Để anh nửa bước về làng tìm em.

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước