Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:49 (GMT +7)

Tiếng sáo diều quê

VNTN - Chiều nay về quê găp cánh diều giấy cũ 

Cùng lũ trẻ trâu thả ánh mắt lên trời 

Ôi! Trời xanh quê hương như quen mà như la 

Vẫn tiếng sáo ngày nào mà như tự xa xôi...

Nhớ lại chiều xưa mà thương thế, mẹ ơi!

Mẹ gói nắm cơm cho con khi con vào tuyến lửa 

Đi suốt dãy Trường Sơn ngút trời bom đan nổ 

Vẫn gặp hạt gạo quê theo con khắp chiến trường.

Lại hiện về những gương mặt thân thương 

Ban thả diều xưa đều lên đường đánh giăc 

Ngườỉ đuổi giặc phương Nam,

                                                                  người canh trời phía Bắc 

Khi đất nước bình yên, mấy đứa không về.

Cả dân tộc một lòng quyết giữ đất quê 

Dành áo dành cơm cho người đi cứu nước 

Đổi bát mồ hôi gom nhăt từng hat thóc 

Hạt gạo chia ba - hai phần phía chiến trường...

Mảnh đất quê nghèo mà rất đỗi yêu thương 

Giờ tóc hoa râm con thẩm điều giản dị 

Đất nước các Vua Hùng sánh ngang tầm thế kỷ 

Bởi lớp lớp anh hùng là lớp lớp nhân dân 

Khi đẫt nước yên bình,

                       họ lại thả diều để nghe tiếng sáo ngân.

Nguyễn Tường Thuật

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước