Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:35 (GMT +7)

Thu

Mùa thu vừa lạ vừa quen

Như ta mơ mộng như em đa tình

Chiều đi qua ngõ chùng chình

Nửa như muốn đợi nửa hình như không

Mùa thu ngọt khế chua bòng

Nghe ngâu chợt nở nghe lòng chợt thơm

Tiếng chim đâu đó chập chờn

Hình như nắng cũng vàng hơn mọi ngày

Mùa thu vẽ mặt heo may

Cầu ao vối rụng sân đầy lá rơi

Giếng sâu múc chẳng cạn trời

Buồn trong leo lẻo buồn soi thấy buồn.

Tân Quảng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước