Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:28 (GMT +7)

Thơ dự thi của Vũ Thị Huyền Trang

Nắng ấm

Miền Bắc những ngày này không phân biệt nổi 

                              đâu là hôm qua, đâu là hôm nay

Ngày như dài miên man không ngắt quãng

Trời đất ủ ê một màu tro ướt

Váy vóc chẳng khô da thịt bùi ngùi.

Những con người co cụm lại trong nhà

Gằn hắt nhau những điều thường nhật

Ai cũng gánh trên vai phần đời cực nhọc

Yêu thương - đâu phải lúc nào cũng giống một món quà.

Những con chim chọn đậu cành cây khô

Tiếng hót dính mưa ướt nhẹp

Không dám cất cánh lên bầu trời u ám

Sợ đâm sầm vào ý nghĩ con người giăng mắc khắp nơi.

Ai cất lời ru vẫn một điệu buồn

Lời ru dính mưa lời ru gãy cánh

Những gáy sách co mình trong chăn bụi

Sợ bàn tay chạm đến lột ngôn từ

Nắng ấm ở nơi này đôi khi chỉ là nụ cười trẻ thơ

Còn ngái ngủ trong khai mù chăn gối.

Một ngày nào đó

Một ngày nào đó chúng mình thôi nói chuyện bể dâu

Em chỉ nhìn sâu vào mắt anh tìm bình yên nơi đó

Sẽ kể anh nghe những niềm vui nho nhỏ

Mặc hoàng hôn huyết dụ khóc trên đầu

Không còn ngày của những đớn đau

Em ngồi ngắm dòng đời vắt vẻo bên bậu cửa

Nên anh nhớ trồng nhiều hoa lắc lẻ

Để sách em cầm thơm từng trang

Và trên đời chỉ còn có đôi ta

Mọi trách nhiệm chẳng còn quan trọng nữa

Nếu tự làm đau mình em sẽ khóc

Người khác chẳng có quyền khứa vào trái tim em

Hãy nói với em rằng ngày đó rất gần

Ngày em đã làm tròn bổn phận

Sống nửa đời người buồn vui vì người khác

Khép lại chuyện bể dâu ta sẽ sống cho mình…

Vũ Thị Huyền Trang

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước