Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:41 (GMT +7)

Thơ dự thi của Võ Sa Hà

Bạn đâu

Sông Cầu chiều nay

Vì ai mà trầm ngâm xanh mờ?

Ta soi mặt Em

Chỉ thấy Em và ta lặng lẽ.

Sông ơi Sông

Em ở đây nhiều nghìn năm rồi

Có biết bạn ta không?

“Lơ thơ sót mấy người” (1)

Ai cũng bận

Ai cũng khổ

Ai cũng khác dần.

Ta đang cần

Ta chỉ cần

Một người ngồi cùng ta bên Em lúc này.

Ta quờ tay

Chiếc lá vàng đã mọt.

Thôi Em đừng thở dài

Gọi bạn cho ta với!

(1) Ý thơ Tam Nguyên Yên Đổ trong bài Ký hữu:

Nước non man mác về đâu tá

Bè bạn lơ thơ sót mấy người?

Lên ông

- Vợ con đã sinh rồi!

Hai cháu đều ngoan khỏe.

Con trai báo tin vui

Bố bần thần lặng lẽ.

Thế là đã lên ông

Thảo nào râu tóc bạc

Tháng năm đi vùn vụt

Bao điều còn dở dang.

Vẫn còn lắm đa mang

Vẫn còn nhiều duyên nợ

Nhưng sức lực cạn dần

Chẳng đua tranh được nữa.

Các con còn quá trẻ

Đủ sống đã là may

Giờ sinh đôi hai bé

Xoay xỏa thế nào đây?

Lên ông lên lo nghĩ

Nhìn con vui mà buồn

Thôi mặc đời dâu bể

Rót rượu mừng hoàng hôn!

Về cũ

Ẩm ướt chiều

ta bị mắt sương thôi miên

tay gió xênh xang lôi ta đi

tuồn tuột về bến cũ

tiếng à ơi khe khẽ

đung đưa giấc mơ thơ bé

ai gọi đò đâu đây

lại vũ khúc mây

nhịp tiếng đàn trầm trán núi

ngày mai chưa tới

hôm qua quá xa rồi

nhặt nụ hoa ai đánh rơi

vẫn vương hương mồ hôi tay găn gắt

cuộc đi không có đích

ta bần thần nhớ ta ngày xưa.

Võ Sa Hà

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước