Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:31 (GMT +7)

Thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Một nốt tròn lơ lửng

Trước biển chiều nay sóng không là sóng 

sen vàng reo 

khép lại mùa an cư 

trăng treo hư không đầm đẫm giọt sương trong 

cát trắng tinh in dấu bước chân xưa

nắm chặt tâm ý phút này 

             đừng thả cương ngựa chồm, khỉ nhảy 

buông hết như gió, như nước, 

                               như mây trời thơm bát ngát 

hàng dương cứ xanh

rợp sắc vàng, lam thẳm trời

tháng bảy vàng trăng

một nốt tròn lơ lửng giữa vô biên

cơm dâng mẹ

trà dâng cha 

hoa cỏ trong vườn dâng hương sắc

biển đã thơm phút lấp ló thuyền từ.

                                                                                                         Mùa Vu Lan, 2015.

Tiếng khóc màu xanh

Một lần rồi nhiều lần mùi hương không về nữa

có lẽ máu của cây không bầm đỏ như người 

nên người không hiểu tiếng khóc của cây

mầm xanh lặt lìa khi mới hoài thai 

những màu xanh đang teo tóp cho dự án, 

                                             công trình phình nở

phố nghẽn mạch tìm thở 

tầng ozon rách toạc tự bao giờ

cọc nhọn cuộc đời chưa thôi buông

tiếng khóc của cây khua nhựa ọc sệt trong đêm

tiếng khóc của cây quến đặc giữa ngày chói gắt 

tiếng khóc của cây luân chuyển mùa màng, 

                                              vận niên, thời tiết… 

ai còn cười bia bọt giữa đèn màu 

                                               nghiêng ngả cơn say 

chim khóc giữa trời xanh

tiếng hót rơi từ lâu

đất mẹ buồn rạn vỡ màu môi thâm

cây bị chặt rồi cây đi đâu, về đâu, ai biết…

sáng nay tôi đi tìm màu xanh 

              còn đọng giữa lòng phố là bộ gốc sần sùi

thắp hương tiễn cây về trời 

thắp hương tiễn tôi vào lòng đất 

ngàn vạn mũi tên từ giọng hót 

                                             chim trời xé gió lao ra.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước