Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
10:28 (GMT +7)

Thơ dự thi của Trần Hoàng Vy

Từ câu nói cũ...

Từ câu nói cũ... tôi đi

Tìm xanh khói tỏa, tìm gì chong chao?

Tìm người biết nói ca dao

Chén “trà Thái...” gái quê nào đẹp xinh?

Tôi tìm ngày chớm bình minh

Một tôi đối ẩm bóng mình trong sương

(Em vừa xách giỏ lên nương

Để tôi với một làn hương dịu kỳ)

Giữa trưa chén, ấm đường thi

Nàng thơ ngái ngủ khép mi vô thường

Quanh tôi đọng lại chút hương

Chợt thương cơn gió vấn vương trưa hè.

Tôi nương tiếng hát đồi chè,

Mắt trăng chênh chếch mé hè nông trang

Trà xanh, múc ánh trăng vàng

Tôi ngồi uống hết mơ màng cùng em...

Thổ cẩm buồn

Không kịp hội hè áo thổ cẩm đem phơi

Trăng mười tám gác ngang khung cửi

Nương xanh vồi vội thở

Tiếng khèn buồn đánh rơi...

Em đắm chìm vào anh nỗi nhớ

Nghe có mùi men rượu tình say say

Bàn tay xấu hổ

Gỡ ra những điều... không hay?

Anh chẳng hôn em, vùi đầu như con cún

Đừng làm phai nhạt mùi hương

Đừng như lá chè ủ vội

Khuya rồi, mềm như sương...

Ngày mai lên non lấy lá nhuộm màu

Xuống suối giặt lời thề đã lỡ

Chiếc áo thổ cẩm ngày hội

Em sợ nhạt màu

Của anh...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước