Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:39 (GMT +7)

Thơ dự thi của Phan Trung Thành

Tạp cảm Osho

Có những ngày lặng lẽ 

Dây bầu khô trên giàn 

Trái tơ hình giọt nước

 Rơi không cần thời gian

Đời như suối như sông

Mát trong từng khoảnh vắng

Em về xa mây trắng

Buồn bay như tơ trời

Mail cũng ướt box tôi

Phải đâu là ngón ảo

Gõ lên phím còn đau 

Dịu dàng sent thấm áo

Open cả nỗi nhớ

Không thấy chút hư hao 

Thì ra ngày xa vắng 

Xếp đầy trong ngọt ngào

Trái khô còn giữ hạt 

Tìm khoảng lặng trong nhau

Dây bầu không biết khóc

Dẫu mỏi mòn lá reo!

Buổi chiều mùa thu

Mọi ngả đường dường như hắt hiu

quán dưỡng sinh ghế bàn hờ hững 

như một đám tiễn xong 

người ở hay đi cùng vương mang không cụ thể

Nhạc đạo rơi từng nốt trên sa mạc xa xôi

cũng như nước giọt trong khe vắng

sự róc rách này là kỷ vật cuối của vòng quay

thản nhiên chờ buổi trở về

Lúc này, anh không chờ gì cả

trên lối đi dính chặt một lời

không có mùa thu hiu hắt chỉ có mùa không gặp mặt

là tơi bời trên mọi lối thiên di.

Ảnh chậm một tối

Hắn biết lúc này thế giới này

không ngừng chồng chất nỗi đau

nhưng thôi

nói điều này chẳng phải là bồi thêm hoài nghi

niềm tin  

bong từng ngày

mình vẫn dán hơi thở mình vào đó

thong thả đi như hàng cây…

Phan Trung Thành

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước