Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
05:05 (GMT +7)

Thơ dự thi của Nguyễn Xuân Đắc

Bài thơ viết vội

Đã lâu ta chẳng làm thơ

Bút nghiêng nghiêng bút, ngẩn ngơ lỗi vần

Đời người bao nỗi gian truân

Có ai nâng nhịp gieo vần thơ ta?

Thơ người có cánh bay xa

Thơ mình quanh quẩn vào ra góc bàn

Sớm nay nắng giọt sương tan

Lóe lên “một tứ” như làn gió bay

Ngồi cầm cây bút trên tay

Lòng sao như khúc nhạc say hững hờ

Bài thơ viết vội đang chờ

Nhởn nhơ như đám mây mờ... trôi trôi!

Khói chiều

Khói chiều nhè nhẹ như tan

Ấy cơn gió thoảng nồm nam đưa về

Giao mùa lá rụng lê thê

Ai gom sợi gió ... bờ tre xạc xào?

Chợt như một giấc chiêm bao

Bàn tay của mẹ lao xao lá vườn

Mẹ đi để nhớ để thương

Mẹ về cõi lạc, vương vương khói chiều...

 

Nguyễn Xuân Đắc

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước