Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:47 (GMT +7)

Thơ dự thi của Nguyễn Thị Minh Thắng

Chúng tôi đang sống

Chúng tôi đang quay

           trong guồng quay cuộc sống 

như lũ trẻ trên đoàn tàu hỏa tốc 

lao vùn vụt vào không gian 

cảm giác có lúc nghẹt thở

Bất thình lình 

người khoác áo bờ lu trắng nói với chúng tôi:

Anh (chị) bị ung thư!

Ngây thộn

rơi thẳng đứng

nhũn như cọng rau lang luộc

đó là cảm giác đầu tiên

rồi vật vã, rồi chống chọi 

rồi thời gian giúp chúng tôi quen dần 

Sống 

      không còn đáng sợ

      chỉ sợ

      chết mà chưa kịp bắt đầu!

 Vậy, một ngày mới đến với chúng tôi:

 Sẽ làm gì?

      ăn gì? 

      xem bộ phim gì?

      gặp ai?...

 Và chúng tôi biết 

            chúng tôi đang sống.

                                                   

Khúc hoang dã

Ngày ấy

trên con đường đến nơi hò hẹn

em chạy gió lùa tung tóc rối

hớt hải

vấp 

bóng anh 

                lả lơi tự tình…

Ba mươi năm sau

người đàn bà găm bóng 

              lên bức tường bàng bạc

rêu phong

đợi

đợi 

      nửa đêm

      trỗi bung trắng muốt kiêu sa

      e ấp dâng hương đến tàn kiệt

      trong khúc nhạc dịu êm

      Anh yêu em! Yêu em!

Nguyễn Thị Minh Thắng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước