Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
05:06 (GMT +7)

Thơ dự thi của Nguyễn Thanh Huyền

Tổ cũ

Ở trên cành cây cao

Có tổ chim nho nhỏ

Mùa đưa lá đi rồi

Chỉ cành khô trong gió.

Cành đã khô trong gió

Ngày xuân thì mênh mông

Muốn hỏi con chim nhỏ

Có còn về tổ không?

Tổ chim giờ trống không

Tiếng chim chìm đâu đó

Khi mùa xanh lá về

Trên chạc cây để ngỏ.

Chạc cây vẫn còn đó

Cọng cỏ rã trong chiều

Đã nhỏ nhoi đến thế

Biết rằng còn bao nhiêu?

Cành thay lá đã nhiều

Tổ xưa dầm mưa nắng

Chắc chim tìm nơi xa

Xôn xao thay vắng lặng.

Trách chi lòng trĩu nặng

Những đổi thay cõi buồn

Chảy trôi thì như thế

Ngày qua ngày tới luôn.

Chỉ mong cành xanh hơn

Cho lá trùm tổ cũ

Cất giữ cái đã qua

Bằng dịu dàng che phủ.

Ngước nhìn và thầm nhủ:

Bình yên nào, nhỏ nhoi!

Độc ẩm

Độc ẩm trong ngày lạnh

Bình trà thơm hương quen

Ta ngồi cùng ngọn lửa

Thấy lòng mình đang nhen.

Độc ẩm trong mùa lạnh

Hương trà trong hương sen

Trời lạnh lòng không lạnh

Ủ nhớ thương thành men.

Độc ẩm trong đời lạnh

Trà chuyên trong tay ta

Người nào đi ban sớm

Sẽ về khi chiều tà?

Nguyễn Thanh Huyền

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước