Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
10:40 (GMT +7)

Thơ dự thi của Nguyễn Duy Chinh

Cây

Gầy guộc

Tưởng chết

Hứng mùa đông giá rét

Hứng những mùa đi qua như khôngbiết

Buông mình tắm sương sa

Tắm nắng đổ

Tắm nước ngập mênh mang mùa lũ

Chuyện lành

Làng thanh minh

Bất chợt gặp tiền nhân nơi đó

Ngước mắt nhìn

Hoa xòe đỏ tiếng chim

Tháng sáu

Bung mình

Xanh một chiếc ô

Xanh tiếng cười

Rung vỡ những âm thanh vô cảm.

Đêm Yên Tử

                  (Chưa đi Yên Tử chưa tròn quả tu)

Một lần thôi. Một lần này

Chén trà khuya cứ loay xoay lòng vòng

Ngủ không xong, thức không xong

Tỉnh hai con mắt lượn trong hóng ngoài

Trông lên trời chẳng ra trời

Nhìn xuống không thực là người hay ma

Chuyện mình thật tưởng người ta

Bao cái cũ đã đi xa lại gần

Vừa rồi nào phải trăm năm

Rừng vui… đồng đội chưa lần gặp nhau

Giật mình chạm đáy nỗi đau

Một đêm! Đi hết nông sâu kiếp người

Đầu năm cũ, mới… mấy lời

Ngân trên đất Phật luân hồi… tiếngchuông.

                 Yên Tử, ngày giỗ Tam tổ Trúc Lâm, 2016

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước