Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:57 (GMT +7)

Thơ dự thi của Nguyễn Ngọc Minh

Ở cao nguyên

Sớm

sương bao trùm non cao

chim đ'rao chuyển mình ngái ngủ

Trưa

mây bồng bềnh nương cũ

mặt trời lưng mẹ địu con

Chiều

thung bản màu hoàng hôn

trâu bò về thôn giục giã

Tối

nhà rông thêm khách lạ

cồng chiêng ngân nga rượu cần

Đêm

trong vương quốc thơ văn

ngổn ngang gieo vần quên nhớ.

Đêm cồng chiêng

Đốt lửa lên

Đàn t'rưng khúc dạo đầu

Trăng đắm mình say sưa thung bản

Dịu dàng cô gái cao nguyên

Cồng chiêng ngân lên

Nhạc sôi trong mây trong gió

Nốt trầm hùng tỏa lan sương khói

Rạng ngời chàng trai Tây Nguyên

Than hồng tí tách hơi men

Hồn nhiên xiêm y thổ cẩm

Tóc đen da ngăm vai rộng

Nương cà phê nương điều đơm hoa

Khúc ve ran lay động buôn nhà

Tay trong tay lưu luyến

Vũ điệu trời khuya uyển chuyển

Nghiêng mùa. Chiếc lá vấn vương

Đêm hoa đăng. Đêm thương

Phút đam mê đường về quên lối

Thoảng hơi mây. Nghìn thước núi

Chan chứa. Yên bình. Hạnh ngộ. Giao thoa…

Nguyễn Ngọc Minh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước