Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:33 (GMT +7)

Thơ dự thi của Lê Quốc Sinh

Rượu gạo Thạch Thành, trăng xanh Chợ Bến

trăng

mấy bận Chợ Bến, rượu

mấy mùa Thạch Thành, người

mấy gió Đông đến, lòng

mấy sương ngọn Sầm...

trăng một đêm tôi mắc Chợ một đêm

gió mỏi miền xa

sương níu ngọn Sầm

trăng sáng ngời qua biển Đông lên

thương nhau từng ly

ướp từ gạo Thạch Thành

rong rêu một thời tôi gió mây được mất

lơ ngơ anh một gánh duyên mình

là bụi nắng là hơi mưa trong trăm xuân trời đất

hội ngộ đêm

trăng Bến Chợ làm tin

hội ngộ đêm trăng xanh mái đầu

tim hóa cánh đi

trần thế rộng bao nhiêu đủ

đời người cũng hết một đêm sâu

dưới nguyệt uống cho rằm cuộc rượu. 

Sương bay trên hồ

                               Gửi Đại Lải

cuối đường vừa chiều tắt

buông xuống một lòng hồ

trong đèn vàng mới thắp

có bầy sương đứng chờ

sương từ đâu sương đến

tràn trắng trên miệng hồ

tôi từ xa xôi đến

một nhành sương tình cờ

*

ở đây đời chầm chậm

người ngồi trong mơ hồ

lòng tôi một khối đậm

in bên trời bơ vơ

thương nhớ ai sương khóc

lệ rơi đọng thành hồ

mối sầu ai chưa cất

tang sương mang tới giờ

ở đây trời sương thấp

mặt người trôi rất mờ

nhìn mưa qua đảo ngọc

đau như một vệt mồ

em áo sương buồn nhất

tan hoang lúc không ngờ

thơ tôi sương thành thật

đi lang thang giấc hồ

*

sương mù mà khi mật

giăng chật mà vô bờ

sương đời tôi ẩm thấp

chờ em về lau khô.

Lê Quốc Sinh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước