Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
04:57 (GMT +7)

Thơ dự thi của Lê Ngọc Thiện

Biển và bờ

Vẫn là biển với bờ

Như tình yêu ta vậy

Em ơi, em có thấy

Biển bờ mãi bên nhau

Biển xanh biếc nông sâu

Bờ cát vàng dài rộng

Bờ luôn hoài đợi sóng

Biển khao khát vô bờ

Bờ ngàn năm đợi chờ

Khúc tình ca biển hát

Lúc du dương dìu dặt

Lúc ào ạt sóng xô

Nếu biển không có bờ

Sóng tìm đâu bến vỗ

Nếu bờ không có biển

Chỉ cát đá ngẩn ngơ

Mãi là biển với bờ

Chuyện tình yêu muôn thuở

Biển chiều nay vô cớ

Ngơ ngẩn... nhớ bờ xa.

Về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ giữa mùa hè

Phượng thắm sân trường rộn tiếng ve

Hoa nắng rơi đầy hàng ghế vắng

Bâng khuâng một thoáng nhớ bạn bè

Thoi đưa đã mấy chục hè qua

Ngẫm lại ngày xưa thấy xót xa

Bè bạn đứa còn và đứa mất

Hai dòng lệ chảy bỗng chan hòa

Bước vào lớp cũ, dãy bàn dài

Như thấy chỗ ngồi vẫn dáng ai

Mái tóc đuôi gà luôn ngúng nguẩy

Miệng xinh cười gượng lúc truy bài

Thế rồi tất bật bước vào đời

Mỗi đứa bây giờ ở một nơi

Mấy độ về thăm không gặp lại

Dù cho số phận đã an bài

Ôi nhớ nôn nao tuổi học trò

Hồn nhiên, mơ mộng sống vô tư

Yêu thương, hờn giận thời trai trẻ

Để mãi trong lòng những ngẩn ngơ

Đời lắm vui buồn vẫn chắt chiu

Về đây sống lại với niềm yêu

Giật mình, một bóng... Sân trường vắng

Nhẹ bước buồn tênh, đã xế chiều.

 

Lê Ngọc Thiện

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước