Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
04:44 (GMT +7)

Thơ dự thi của Hữu Khánh

Những cánh thư không mỏi

(Tặng N và các bạn ngành Bưu chính)

Bàn tay em thoăn thoắt

Chọn, chia từng phong thư

Gửi mọi miền đất nước

Chuyển tình cảm mọi nhà,

Thư vượt lên biên giới

Động viên lính biên phòng

Về miền Nam ruột thịt

Thăm đồng bằng Cửu Long,

Những cánh thư vượt biển

Đến Nhà giàn - Trường Sa

Sức mạnh thư ngàn tấn

Gắn biển với quê nhà.

Những ngày ông cha ta

Gửi thư ra tiền tuyến

Thư góp phần chiến thắng

Giành thống nhất nước nhà,

Nay thư sang nước bạn

Nhắc người về thăm quê

Cầm thư trào nước mắt

Tình yêu thương quê nhà,

Những cánh thư mải miết

Bay về muôn phương trời

Như chất keo gắn chặt

Tình yêu thương giống nòi...

Bụi chuối

Mẹ nghiêng mình đứng giữa

Đàn con xúm xung quanh

Chắt chiu từng giọt nhựa

Nuôi con lớn trưởng thành

Trải qua thời “con gái”

Mẹ thai nghén trổ buồng

Hàng trăm bầu vú quả

Chứa chan tình yêu thương

Gạn từ trong lòng đất

Dành cho đời quả thơm

Lọc từ trong sương nắng

Thành rừng lá xanh rờn

Trải nắng mưa, giông tố

Che đầu con lớn khôn

Gạn lọc từ trời đất

Cho đời nhiều quả thơm.

Hữu Khánh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước