Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
02:09 (GMT +7)

Tắc Kè lạc phố

VNTN - Tắc Kè lạc biệt thự bỏ hoang

kêu khản giọng chợ đông ồn ã

men chiều len lén phố

bơ vơ cõi người.

Tắc Kè tìm mẹ cha ơi

đường về xóm núi còn xa ngái

núi trước mặt mà nhà chắn lối

phố chồng phố, đâu suối về rừng?

Phố lấn hẹp lòng sông

sông chết giữa lòng phố

Tắc Kè lang thang gió

giấc cống ru mùa trăng.

Phố chóng mặt vũ điệu La Tinh

rượu Tắc Kè tràn ly chuyếnh choáng

Tắc Kè giật mình cơn ác mộng

tiếng vọng rừng xanh.

Trăng lạnh phố hoang

tiếng Tắc Kè mắc ngang cành gió.

Nguyễn Ngọc Tung

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước